Hiện tại trang web đã bổ sung giọng đọc cho bản dịch tiếng Việt và tiếng Anh trong phần Quran. Quý Anh/Chị có thể dễ dàng Bật/Tắt tính năng này để lắng nghe bản dịch cho mỗi câu kinh Quran.

» Xem thêm

Hadith số 24: Tính e thẹn là (phần nhánh) của đức tin

 Hadith 24: Ông ‘Abdullah bin ‘Umar thuật lại lời Thiên Sứ của Allah – Sollollohu ‘alaihi wasallam – đã nói:

‌الْحَيَاءُ ‌مِنَ ‌الْإِيمَانِ

{Tính e thẹn là (phần nhánh) của đức tin.} (Malik)

Phân tích Hadith:

Tính e thẹn, biết xấu hổ là một nhánh của đức tin bởi lẽ người có bản tính biết xấu hổ khiến họ biết kiểm soát bản thân không vi phạm tiều tội lỗi, thấy họ luôn hoàn thành các bổn phận và nghĩa vụ về hành đạo. Bản tính này có ảnh hưởng tốt đến đức tin nơi Allah Tối Cao khi nó được lấp đầy con tim, nhất là khi nó ngăn cản con người vi phạm tội lỗi sẽ thoi thúc họ hoàn thành tốt các bổn phận hành đạo. Chính vì lẽ này, bản tính xấu hổ được xem là một nhánh của đức tin khi nó tác động tích cực đến người bề tôi.

Các bài học từ Hadith

1- Khuyến khích rèn luyện có được bản tính biết xấu hổ bởi điều đó là đức tin.

2- Sự xấu hổ là đức tính tốt khiến con người hướng đến điều tốt đẹp và biệt tự từ bỏ điều xấu xa.

3- Quả thật, đức tính ngăn cản con người không làm điều tốt đẹp không được gọi là xấu hổ, đúng hơn phải gọi là nhu nhược, bất lực, tủi nhục, khiếm khuyết, hèn nhát.

4- Bản tính xấu hổ với Allah giúp con người hoàn thành tốt trách nhiệm và từ bỏ điều Haram, còn đối với con người thì biết tôn trọng và đặt họ vào đúng vị trí của họ.

Tác giả biên soạn: Mách zên

Xem hadith số 1: Cấm cạo đầu chổ này và chừa lại chổ khác

Xem hadith số 2: Cấm tin theo lời của thầy bói, nhà chiêm tinh

Xem hadith số 3: Cấm mọi hình thức làm ra vẻ trái ngược năng lực thực có

Mới hơn Cũ hơn
Bài viết liên quan